Bài thơ “Ô trống cuộc đời” – Sỹ Vinh

Ô trống cuộc đời

Sỹ Vinh

Muốn ăn phải làm
Muốn làm phải hay
Muốn biết phải hỏi
Muốn giỏi phải học.

Muốn học phải ham
Muốn sắc phải rèn
Muốn trí phải tĩnh.
Muốn rèn phải chăm

Muốn vinh phải tu
Muốn xa phải nhẫn
Muốn sáng phải mài
Muốn hiểu phải nghe…

Bao nhiêu điều ước muốn
Ở trong thế giới này
Bây giờ em đã biết
Những ô trống cuộc đời
Nên điền từ hôm nay./.

Sỹ Vinh

Bài viết bạn có thể quan tâm:

1. Em có một mong ước…

2. Không đề 1 – Minh Dương

3. Không đề 2 – Minh Dương

4. Nhàn – Hưng Hòa

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *