365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 10 tháng 5: Ngày mẹ mất: Thế giới mâu thuẫn

Dư Quang Trung (1928 – 2017)

Thế giới hạnh phúc!

Chúng ta gặp nhau lúc ban đầu.

Mẹ chào con bằng nụ cười,

Còn con đáp lại mẹ bằng tiếng khóc,

Long cả trời,

Lở cả đất.

Thế giới bi ai!

Cuối cùng chúng ta chia tay nhau.

Con tiễn mẹ bằng tiếng khóc,

Còn mẹ đáp lại con bằng sự lặng im,

Im cả đất,

Lặng cả trời !.

Ôi! Thế giới mâu thuẫn.

Bất luận lần đầu gặp gỡ hay lời cuối vĩnh biệt,

Con luôn đối mặt với mẹ bằng tiếng khóc.

Thế giới của tiếng khóc bắt đầu từ nụ cười của mẹ,

Hạnh phúc của con cũng chấm dứt với đôi mắt nhắm nghiền của mẹ.

Con tiễn mẹ bằng tiếng khóc…!

— Trích từ “Dư Quang Trung thi tuyển”

*

Dư Quang Trung 余光中 (1928-2017) là nhà thơ, nhà văn, dịch giả Đài Loan (Trung Quốc). Ông sinh ở Phúc Kiến, Vĩnh Xuân. Năm 1952 tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Đài Loan. 1959 đỗ Thạc sĩ Đại học Iowa. Ông là tác giả tập thơ Hương sầu 乡愁, Hương sầu tứ vận 乡愁四韵 và một số tập tản văn, tiểu luận.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *