Đôi chân của tự do!

Rảo bước giữa vô minh để tìm giải thoát
Theo Phật Hoàng tinh tấn Hạnh Đầu đà
Một pháp tu kham nhẫn giữa phong ba.
Để được nếm mùi tự do trọn vẹn!

Con vẫn cười bởi lương tâm không hổ thẹn
Bởi cuộc đời trao sứ mạng cho con
Phải tìm những gì cao đẹp giữa cô đơn
Nhưng soi sáng tâm hồn ta vĩnh cửu

Đôi chân con bầm đen màu vũ trụ
Nơi hố đen sở hữu mọi thiên hà
Nơi hàng ngày vẫn cung ứng cho ta
Nguồn năng lượng hơn thức ăn ,nước uống !

Màu đen ấy đang ươm mầm sự sống
Nơi hiện hình của đạo Hạnh,Chân như
Và ánh sáng kia dẫu chói lọi bao nhiêu
Cũng là thứ ăn theo mặt trời bé bỏng!

Con đã phóng tầm nhìn qua biển rộng
Bằng đôi chân biết khao khát tự do
Không bị dép, giày o ép cầm tù
Và nụ cười trên môi con chưa bao giờ bị héo!

Triết lý cuộc đời con nhẹ nhàng trong trẻo
Coi mọi người bên con như một gia đình
Trong vốn từ con không có chữ coi khinh
Và hạnh phúc là đôi bàn tay trắng!

Xin đừng ai tôn con thành Phật sống
Cũng đừng ai dìm con xuống bùn đen
Và hãy trao cho con đúng hai chữ BÌNH YÊN
Để con sớm được cấp bằng Giác ngộ!

(Nguồn: nhà báo Nguyễn Hữu Lưu)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *