365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 15 tháng 5: Khuyến học; Đêm xuân; Ngẫu hứng; Áo kim tuyến

Áo kim tuyến

Đỗ Thu Nương (Đường)

Chỉ vàng áo dệt có rồi không

Ai ơi! Tiếc lấy tuổi xuân hồng

Đúng mùa hoa nở thời nên hái

Hoa rụng, cành khô chớ nhọc công.

— Trích từ “Toàn Đương thi”

*

Khuyến học

Nhan Chân Khanh (Đường) (709 – 785)

Học bài từ lúc nửa đêm

Đến khi gà gáy lại thêm đèn dầu.

Tóc xanh có được bấy lâu

Trẻ không gắng sức, già sầu ích chi?

— Trích từ “Trung Quốc cổ đại độc thư khuyến học thi tuyển”

*

Đêm xuân

Tô Thức (Tống) (1036 – 1101)

Ngàn vàng một khắc đêm xuân

Hương hoa thơm tỏa bần thần nguyệt soi

Sáo âm văng vẳng vọng lời

Cây đu lặng đứng giữa trời đêm khuya.

— Trích từ “Đông Pha thi tập”

*

Ngẫu Hứng

Chu Hy (Tống) (1130 – 1200)

Tuổi trẻ dễ qua học khó thành

Thời gian vùn vụt bước qua nhanh

Giấc mộng hoa xuân chưa kịp tỉnh

Thềm trước ngô đồng vọng thu thanh.

— Trích từ “Chu Tử toàn thư”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *