365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 20 tháng 4: Tâm an bình àn

Tâm an bình an

Trịnh Tiếp (Thanh) (1693 – 1756)

Mọi sự trên thế gian:

Tràn đầy là bước đường dẫn đến hao tổn; tổn hao lại chính là đang dần tràn đầy.

Hao tổn bản thân nhưng lại ích lợi cho tha nhân.

Bên ngoài họ được tâm bình khí hòa, thì bên trong cũng được yên dạ, thảnh thơi;

Vừa bình vừa an thì phúc tự nhiên sẽ ở đó.

*

Khó được ngây ngô

Thông minh khó, ngây ngô khó, từ thông minh chuyển sang ngây ngô càng khó.

Buông xuống, lùi bước, lúc ấy lòng yên ổn, phúc báo tự nhiên đến bên.

*

Trúc mọc trên đá

Bám chặt núi xanh vững rong chơi

Len lỏi kẽ đá trụ đất trời

Ngàn vùi vạn dập rèn gốc rễ

Bốn phương tám hướng gió chẳng vơi.

— Trích từ “Bảo Kiều toàn tập”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *