365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 25 tháng 2: Cảm nhận khi 70 tuổi – Đường Bá Hổ

Cảm nhận khi tuổi 70

Đường Dần (Minh) (1470 – 1524)

Bảy mươi hiếm thấy xưa nay

Bỏ đi tuổi muộn, tháng ngày ấu thơ

Huy hoàng ngắn ngủi giấc mơ

Đan xen hạnh phúc, sợi tơ muộn phiền.

Thanh minh hoa đã ngủ yên

Hết thu trăng há tròn viên sáng ngời?

Trước hoa dưới nguyệt vui cười

Vội vàng rượu rót chén vơi chén đầy.

Thế gian tiền của lắm thay

Vương triều, chức tước vẫn đầy nhiêu khê

Quan quyền lắm kẻ u mê

Tóc xanh chưa kịp, lê thê bạc đầu.

Thu đông xuân hạ đi đâu?

Hoàng hôn chuông tiễn, gà kêu đón ngày

Dung nhan mấy chốc đổi thay

Mồ hoang bao độ bụi bay cát vùi

Đồng không cô quạnh tới lui

Mỗi năm mỗi độ ai người chăm nom.

— Trích từ “Lục Như cư sĩ toàn tập”

*

Đường Dần (唐寅, 1470 – 1524) quê ở Ngô huyện (nay là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô) tự là Bá Hổ (nên còn được gọi là Đường Bá Hổ), hiệu là Lục Như cư sĩ, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử; là một danh họa, một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh, thời Minh Vũ Tông. Đường Dần là một trong bốn tài tử nổi tiếng ở Tô Châu và cũng là một trong Minh tứ gia, nhóm bốn danh hoạ nổi tiếng sống vào đời nhà Minh.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *