365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 30 tháng 3: Cuộc đời biết ơn

Cuộc đời biết ơn

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Người biết ơn, là người có tình có nghĩa;

Người biết ơn, là người nội tâm dạt dào.

Biết ơn cuộc đời mới hiểu được cho đi;

Biết ơn cuộc đời mới hiểu được giàu có.

Cảm ơn ánh nắng rực rỡ của mùa hạ,

Cảm ơn sương tuyết giá lạnh của mùa đông,

Khiến mạ non thành lúa.

Cảm ơn núi non hùng vĩ,

Cảm ơn biển cả dâng trào,

Khiến ta hiểu sống phải bao dung che chở.

Cuộc đời biết ơn là cuộc đời hạnh phúc;

Tư tưởng biết ơn là của cải trí tuệ;

Tâm hồn biết ơn là kho tàng phong phú;

Người sống biết ơn là tấm gương xử thế.

Trong tâm khắc ghi ơn nghĩa,

Cuộc đời tươi đẹp xiết bao!

— Trích từ “Nhân gian âm duyên”

*

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *