365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 4 tháng 4: Lời cầu nguyện cho trẻ mới chào đời

Lời nguyện cầu cho trẻ mới chào đời

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Một sinh mệnh vừa chào đời!

Nguyện cầu Người gia hộ cho em bé:

Vô tai vô nạn, thân tâm kiện khang;

Ngày đêm cát tường, trưởng thành bình an.

Mong người trao cho quả ngọt hạnh phúc, nhưng cũng tặng thêm đôi chút thất bại để rèn luyện;

Mong người cho vườn hoa vui vẻ, nhưng cũng tặng thêm đôi chút gai góc và cỏ hoang.

Để em bé hiểu được giá trị của lòng biết ơn, hình thành mỹ đức báo đáp phụng sự cho người, cho đời;

Để em bé không bị hư vinh làm mờ mắt;

Để em bé không bị hình thức làm mê hoặc.

Khi em bé gặp thất bại, mong người trao cho lòng tin và sự dũng cảm, đừng để em bé đau lòng và thở than;

Khi em bé gặp khó khăn, mong người trao cho trí tuệ và sức mạnh, đừng để em bé bi thương và thất vọng.

Lòng thành này hy vọng trải khắp tam thiên đại thiên thế giới;

Nguyện cầu này hy vọng vang động đến tương lai mãi mãi.

Hỡi sinh mệnh bé nhỏ!

Đừng bao giờ đánh mất bản chất ngây thơ.

Hỡi sinh mệnh bé nhỏ!

Đừng bao giờ quên đi chân thiện mỹ.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin người rủ lòng từ bi lắng nghe lời nguyện cầu chân thành của con.

— Trích từ “Bài văn nguyện cậu Phật Quang”

*

Lời cầu nguyện cho vợ hiền

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hồi tưởng lại mọi việc trong cuộc sống,

Con biết được nỗi khổ sở khi sinh nở dạy con của vợ hiền;

Con biết được nỗi vất vả khi giặt giũ, quét dọn nhà cửa của vợ hiền;

Vì thú vui và sở thích của con mà cô cấy đã từ bỏ niềm vui cũng như hoài bão của mình;

Vì nhu cầu và lý tưởng của con mà cô ấy đã từ bỏ sở hữu, từ bỏ mong ước của bản thân.

Mỗi khi con về nhà, cô ấy luôn ân cần chăm sóc;

Mỗi khi con về nhà, cô ấy nhất định sẽ khích lệ động viên.

Giả như con từng buông lời chưa đúng đắn,

Hy vọng cô ấy cho con được xin lỗi;

Giả như con không thể lúc nào cũng ở bên cạnh,

Hy vọng cô ấy có thể thấu hiểu nỗi khổ trong lòng của con;

Giả như đồng lương của con không đủ để chi tiêu trong gia đình,

Hy vọng cô ấy có thể thông cảm với năng lực hữu hạn của con.

Hy vọng Người phù hộ cho vợ con:

Người mẹ hiền hiện đại trong mắt con cái,

Người dâu hiền trong mắt bố mẹ chồng.

Gia đình trở thành thế giới tràn đầy tiếng cười hạnh phúc của cô ấy;

Gia đình trở thành người bạn tốt của cô ấy suốt cuộc đời.

Cầu xin Người lắng nghe lời nguyện cầu chân thành của con.

— Trích từ “Bài văn nguyện cầu Phật Quang”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *