365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 6 tháng 8: Thiền đường; Nhẫn nhịn và im lặng

Thiền đường
Liễu Tông Nguyên (Đường) (773 – 819)

Chọn đất dựng một am tranh
Cỏ xanh bao bọc xung quanh thiền đường
Hoa rơi trước cửa phai hương
Bên trong thiền khách không vương chuyện đời.
Chẳng nắm chẳng xả thảnh thơi
Chuyên tâm quán tưởng tuyệt vời lý Không
Nhân duyên vạn pháp câu thông
Không màng náo nhiệt cõi lòng tịch nhiên
Tâm cảnh bản thể chu viên
Chim bay mất dấu lặng yên chốn thiền.

— Trích từ “Thiền lâm tượng khí tiên”

*

Lời đề ở gác Tùng Phong
Đặng Văn Nguyên (Tống) (1259 – 1328)

Mưa núi mây khe mực nhạt nhoà
Tùng Phong thiền toạ đoạn trần sa
Đầu bút đả thông tam muội lý
Như Lai nhị pháp chính ấy mà.

— Trích từ “Tùng Phong các thi thiếp đề bạt”
*
Nhẫn nhịn và lặng im
Hoàng Đình Kiên (Tống) (1045 – 1105)

Trăm trận trăm thắng
Chẳng bằng nhẫn nhịn
Vạn lời xác đáng
Chẳng bằng lặng im.

— Trích từ “Toàn Tống thi”

Lời bàn: Nhà thiền đâu phải là nơi chỉ yêu cầu người khác thực hành các điều quy định, mà chính là nơi rèn luyện bản thân mình biết cách chịu đựng, khi nghịch cảnh đến cũng vui vẻ chấp thuận. Đối diện với phong ba bão táp nội tâm vẫn điềm tĩnh; đối diện với động loạn trong lòng vẫn an nhiên. Lúc ấy đạo tràng tu học chính là tâm hồn của mình, cõi Phật ở ngay hiện tại.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *