365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 1 tháng 2: Các điều tối thượng; Tinh cần như giữ kho báu

Các điều tối thượng

Ngộ Tỉnh (?- ?) dịch

Không đau bệnh, lợi tối thượng

Sống biết đủ, giàu tối thượng

Sống chân thành, tình tối thượng

Cõi Niết bàn, vui tối thượng.

*

Tinh cần như giữ báu vật

Liễu Tham (1916- 1985) dịch

Tinh cần giữ chính niệm

Tịnh hạnh sống cẩn trọng

Thực hành đúng chính pháp

Tiếng lành ngày vang xa.

Tinh cần không buông thả

Khéo chế ngự bản thân

Bậc trí xây hòn đảo

Nước lớn khó ngập tràn.

Người si mê thiếu trí

Sống cuộc đời biếng lười

Người trí luôn tinh cần

Như giữ tài sản quý.

— Trích từ “Pháp cú kinh”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 31 tháng 1: Thiền lâm bảo huấn

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *