365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 27 tháng 6: Nhớ quê – Dư Quang Trung

Nhớ Quê

Dư Quang Trung (1928 – 2017)

Lúc còn nhỏ,

Nhớ quê là chiếc tem nho nhỏ.

Tôi ở đầu này, mẹ ở đầu kia.

Sau khi lớn lên,

Nhớ quê là chiếc vé tàu xinh xắn.

Tôi ở đầu này, vợ đầu kia.

Về sau này,

Nhớ quê là nấm mồ bé nhỏ

Tôi ở bên ngoài, mẹ bên trong.

Còn bây giờ,

Nhớ quê là vịnh biển nho nhỏ.

Tôi ở bên này, đại lục ở bên kia.

— Trích từ “Bạch ngọc khổ qua”

*

Bài viết bạn có thể quan tâm:

1. Lá thư nhà thơ nổi tiếng châu Á – Dư Quang Trung viết cho con

2. 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 10 tháng 5: Ngày mẹ mất: Thế giới mâu thuẫn – Dư Quang Trung

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *