365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 16 tháng 6: Bài ca một nửa và một nửa – Lý Mật Am

Bài ca một nửa và một nửa

Lý Mật Am (Thanh)

Thấy rõ nửa kiếp phù sinh

Nửa kiếp còn lại mặc tình rong chơi

Nhàn nhã suốt nửa cuộc đời

Bao la rộng lớn đất trời dừng chân.

Quê nhà nửa lạ, nửa thân

Ruộng vườn, sông núi ân cần chăm lo

Nhà thời một nửa nông nho

Nửa buôn, nửa bán, nửa lo cấy cày.

Đồ dùng nửa quý, nửa hay

Nửa sang, nửa tiện dựng xây gia đình

Quần áo nửa đẹp nửa xinh

Thức ăn ngon dở mặc tình thờ ơ.

Kẻ hầu một nửa dại khờ

Vợ hiền, con thảo chẳng chờ đợi khi

Phật tiên tâm trạng có khi

Tuổi tên ẩn hiện khắc ghi với đời.

Một nửa trả lại đất trời

Nửa thời còn lại tặng người thế gian

Nửa lo cuộc sống gian nan

Nửa sầu nhân thế giữ đàng chia xa.

Nửa say, nửa tỉnh ấy mà

Hoa kia kiều diễm thì là đương xuân

Buồm căng một nửa giữa dòng

Cương kia một nửa ngựa rong vững vàng.

Một nửa chưa thỏa tâm can

Được hơn một nửa muôn vàn chán chê

Vui buồn, được mất liền kề

Biết đủ một nửa muôn bề an vui.

— Trích từ “Ai biết hưởng thụ cuộc đời nhất”.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *